|
đọc sưu tập thơ miền nam thời chiến
|
|
cuốn sách nóng cứng dằn lên lồng ngực
thở nuối cò kè chiêm bái
những bài thơ ngày cũ kim đâm buốt tim
hồn nhức nhối đã có thời rất thực
à có thời ngây dại như ta
làm thơ sút móng giữa gọng kềm
những bài thơ sút móng đi qua như chiến tranh
để lại hoà bình một vệt mơ hờn dỗi
người con gái trong khung bước ra đi lấy chồng
bỏ lại màu ten đồng quạnh quẽ
khuya. nhúng ta vào xốc nổi rượu bày
tưởng niệm chiêu hồn cuộc biến
những người anh người em chơi trò kéo quân
chiếc lồng đèn trăng thu bay lên ngọn cù
quân tướng tàn rồi tro bụi hẩm
thời gian. cuốn sách. những nấm mồ khô
di tản bay đi cùng di sản
những tờ hoen thư búi đầu kêu rêu
vang vang từng lưỡi lê đâm buốt cá nhân
vậy mà hốt liệt chôn vào tập thể
hát qua biển dại xác táng luân trầm
thế hệ nào rồi cũng trắc độ âm
em bây giờ còn thơ ngây eo bọng?
súng ống muôn đời vẫn riết róng phà hơi
rạng ngày mười chín
tháng chín mười ba
__________________
Nhan đề bài thơ nói đến cuốn sưu tập Thơ Miền Nam trong thời chiến, Thư Ấn Quán xuất bản, 2006.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|