|
Bụi lưng
|
|
Thượng Đế bụi sau lưng Allah bụi sau lưng
Buddha bụi sau lưng Jesus bụi sau lưng
quá khứ tung ném mù lưng
tương lai tung ném mù lưng...
con đường ngủn
đôi chân rách bươm hơi thở thán khói
dòng người
tiếp nối những dòng người
lem luốc mặt mo hướng bụi
tuột dốc dòng chảy mù lưng
* mặt trời tro than đăm đắm một tia nhìn
trống ngực vỡ
* hiện thực đẹp đẽ của thực tại nầy sờ
chạm
bức tường trắng
đền miếu, vụn mảnh hoa văn bất tuyệt buồn
tay ai tát cạn một biển tự vấn?
tôi và em (nên chăng?)
đẩy cây kim ngắn/dài về mốc khởi phát
giờ không và đầu ngày trải vuông lụa nắng
ru lòng nôi đất — triệu mây thiên di cánh mỏi
thế giới thiên thần lập thể mắc - bệnh - thèm - giường
thèm một vòng quay
trái đất giờ thứ 25 để nghỉ ngơi
mai ra bụi mù lưng bão tới.
(8.03)
|