|
Sa mạc tinh chảy
|
|
Tôi lạc đà chạy trên mộ cát
Cuống họng lưu giữ nước
Thời gian chiết tính đồng hồ bốc khói chảy giữa đêm cát lạnh tê
Chiếc khăn trắng trùm khoái lạc làm dấu chân bay kẻ lạc đường
Đồi eo cong nhô xoáy nhục dục quy tụ
Những đám mây thù ghét không nhìn thấy dòng sông xưa chảy
Tôi không thấy hạt giống chồi sinh
Vật thể lạ ấp vào hành tinh khác rơi
xuống tôi nằm vào biển cát nuốt bầu trời vì sao
Từng cây điểm ô / trí khôn phân ô che mát khái niệm về tôi đang sống
Với ngôi nhà và vật dụng thời thượng
Tôi lệ thuộc liên tiếp sự sinh nhai
Từng đồng tiền ra đời quyến rũ linh hồn
Trao đổi thụ hưởng sinh linh bé
Chỉ nơi đôi mắt em nóng rực nằm ngửa hấp dẫn mặt trời
sợi nắng dẫn đường đời tôi mơ biển soi giữa ban ngày
Chúng truyền sóng loài người gặp nhau
Dưới hiển vi nhìn lòng đất sâu thẳm kia
Là cát vô vạn tình yêu kết nhau hạt bản ngã
U lên sinh tiếng khóc nặn khô tiếng cười
Với cát kỳ vĩ sự sống
Tôi chôn hình khúc hát ru ngủ mơ thấy lý trí bay vụn
lạc đà im lặng chân không ăn loài cây vô giác
Mưa thiên tiến về loài thú
Con người đã mua bán con người
Những nô lệ rời xa lý trí
Hoa cát nở từng nơi một toả khát
Hạt nhỏ bé khởi thuỷ một lâu đài ích lợi
Vũ trụ cát ưu tư.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|