|
ca dao người đi
|
|
đêm qua chẳng thấy bờ ao,
con cá vẫn lặn ngôi sao vẫn mờ
im im nhện giữa dây tơ
nhện ơi nhện hỡi còn chờ đợi ai
con gà trống gáy xa xôi
chưa qua một kiếp sao tôi chốn này
âm dương đàn lợn đâu rồi
con chó khóc đứng khóc ngồi mẹ ơi
con về sợi khói ngang trời
mờ xa mái rạ ời ời võng đưa
một hàng dâm bụt trong mưa
giàn trầu không ướt giọt đùa giọt đau
con mèo mà trèo cây cau
hỏi thăm ngàn kẻ đi đâu vắng nhà
Mồng Năm Đinh Dậu
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Trần Ðình Lương đã đăng trên Tiền Vệ
|