|
Tàn áo xám | Ngẫu tượng trầm | Lũng đoạn buồn
|
|
1. Tàn áo xám
Xếp tàn y lại để dành hơi
Tự Đức
chiếc áo
nơi những tế bào ta sinh sản
và tuyệt diệt.
nơi tạm trú của ma
nơi xây tổ của ong
nơi linh hồn ta
linh hồn bạn hữu ta
rêu mốc ở đó.
2. Ngẫu tượng trầm
2a.
Gã họ Tần. Kẻ
lý lịch không rõ ràng
với muôn vạn hùng binh
(những đạo quân trầm tích)
gã xoá bỏ mọi biên giới
nghiền nát mọi chống đối
tiếu ngạo với thời gian.
A phòng ! lửa rụi…
Hàng thiên niên kỷ sau
những kẻ ngoài địa cầu
nhắm đích là Trường thành
vụt tới…
2b.
Ai chống lại gã
gã chôn sống
lấy xương làm móng
lấy máu làm hào
gã đốt sạch
chi hồ giả dã…
gã đào mồ
tống táng những thi thư.
2c.
Từ mọi chiều kích
không thời gian
lắm kẻ ca tụng nhiều kẻ
nguyền rủa gã
nguyền rủa lấy lệ và
ca tụng nhiều hơn.
Gã ngẫu tượng trầm.
3. Lũng đoạn buồn
(cho Ty)
Biển ngầu sóng dựng
Vỡ bờ những mái nhà đổ
Giọt nhũ hoa chạm vành môi ánh sáng
Chạm những vùng cấm...
Thế rồi Đêm
Thế rồi … hơi thở Đuối
Một vì sao
r
ơ
i
Lũng đoạn một mặt buồn.
19/4/2004
|