|
The hill
|
|
Những bậc đá xếp-----------------góc đời riêng nếp nhăn câu chuyện của muối
liếm thời gian khô------------------da vỡ tách mùa hè
dưới chân buổi trưa----------------thành phố ngoài tiếng cười
phố biển---------------------------những câu thơ trích
giữa lưng đồi dốc ngược------------triền xanh nằm đợi gió
giọt cà-phê thở hắt ----------------biển trời Phan Thiết
tứ thơ nứt từ cõi đá
con thuyền cô đơn------------------giạt trôi gỗ rừng cuồng nộ
như tĩnh vật khắc hoạ tự sự---------những mảnh ván rời
khói sương--------------------------hiện thực huyền ảo phi tuyến tính
và hơi nước-------------------------chối từ ẩn dụ đa tầng
đội sóng dữ ầm vang-----------------ngữ âm trần vách
đá ngầm
kìa, đại dương ẩn mật
Đồi Dương cát cộm niềm riêng-------những giấc mơ chưa hoá đá
chạy dọc---------------------------khúc hạ huyền khan giọng
đường lên ngã xuống----------------treo xanh
bên kia triền dốc
mộng đá đục thời gian---------------gãy gập
khoảng trống
nơi chốn và ý tưởng------------------tầng tháp núi tạc trời chiều
giấc ngủ của loạn thạch--------------phía trận đồ bỏ ngỏ
bên tử môn
câu thơ không viết--------------------tựa lưng biển hát
núi xếp màu trưa khô-----------------vệt khói im
hình tượng
còn nguyên giấc ngủ
đá tươi
27/04/14
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Uyên Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|