|
Mùa ân sủng
|
|
những lặng lẽ cuối cùng khoá trái ngày lạnh
và hứa suông về một cọng nắng ấm
những mầm non tháng Chạp đội nốt khoé cười
mùa ân sủng lên xanh
đã khép lại rồi nỗi cười năm cũ
em chờ một đầu tiên
màu son môi liệu có gọi nổi mặt trời
ơn trên
xin cho con sẻ già mất chồng ở goá
một nhành xuân để đậu vào thấp thỏm
để gió có rảnh rang ghé qua mà đánh thức
bao ấp ủ ngủ quên
đã thấy trên phố sáng nay
tóc ủ mùi hàn huyên trong mối buộc
một con thuyền về
lòng người chảy vội
về đâu
về đâu
xin cho tiếng quyên đừng vào đáy mắt
kẻo tràn
một u mê
xin cho đàn sếu bay đi
đừng gãy lưng vì cõng oan mưa nắng
và xin
én mùa ni đừng chao nghiêng
kẻo địa đàng
muộn Xuân
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|