|
con chồn người | giấc mơ
|
|
con chồn người hãy chôn mi xuống đấy bởi mi
là một con chồn
chẳng thể khác
một con chồn biết khóc vờ và dấu dòng lệ
trong hốc cát ẩm
chưa bao giờ thấy mi làm người
biết xấu hổ
biết ăn năn và biết
kẻ lừa
lịch sử lấp mi thật sâu
như lấp đi sự bạo tàn
qua rồi những trận bom loạn lạc
cơn hồng thuỷ
lộ diện
mi không che được thân phận
đớn hèn
và cuồng tín
trong những nhát xẻng
mi cựa quậy đến bụi mù
nhưng cái bóng mi ai chẳng thấy
tiếng con chim và chú gà lôi
dưới cánh mi mỏi
chết
hãy đưa tay thật đều
lấp kín và chặt
mi
con chồn người
đầu tiên thế kỷ
Đồng Hới, chiều bạn bè, 11/4/2012
giấc mơ đấy chỉ là
cơn mê sau giấc ngủ đâu phải sự thực
sự thực ở phía mặt trời đang kề bên khung cửa sổ
gió quay cuồng muốn len qua song
ban mai thăm thẳm xanh ngoài kia
từ lầy lụa đất người kéo lên
phả vào hơi ấm
rồi tôi đứng thẳng
thở bằng trí nhớ của đêm
nói với giọng đục ngầu nước chảy
ngày lùi về trong trẻo lá cuốn
không
đấy chỉ là
cơn mê nghĩa lý gì chặng đường dài đi và đến
ta mặc thêm áo rét mùa này xứ ấy lạnh lắm lạnh hơn
mùa đông
mưa xẻ từng miếng đất
đá co ro sương mù
tôi hút một điếu thuốc làm cái chuyện ngược đời
lửa nhen trên môi đỏ
một nụ hôn thầm lặng
châm sang người cháy lên bếp than nấu bữa cơm thơm
nhưng giấc mơ sẽ tắt
chỉ còn tro
nguội
đội vội vàng lên đầu lênh tênh ba chiếc mũ
ba vành nón quàng ba chiếc khăn
chống lại miền đất lạ có con dốc trượt ngã tư vùng trũng thấp
dựng ngôi nhà mái tranh trong thung lũng tình yêu
trồng cây ngô nghìn tuổi
mình đang tồn tại
giữa mơ và thực
biết cái nào đánh đổi cái nào đây
20/05/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|