|
Những lá thư K. | Đà Nẵng - Huế
|
|
Những lá thư K. những lá thư nhặt gương mặt lại
rồi ném qua thời gian khác
sự biền biệt của những con chữ
và sự biền biệt của gương mặt
chẳng lúc nào mình xa nhau, như hôm nay
em cầm những lá thư
lục tìm trí nhớ
từ xó xỉnh mình lại những chữ
chỉ riêng nó vận hành
và tiếng nó kêu
và lời nó gọi
những sột soạt của não
ngọn dáo đâm
âm thanh trống.
em có thể điền qua chiều dài nhiều trang
siêu âm chữ
dấu cảm lặng
dấu chấm câm
điều gì sẽ nói hết sau diễn ngôn lại chúng?
hay một lời ngôn ngoại
luồn như nắng chiếu trời trưa
giơ bàn tay với muộn
chính mình
lời xin lỗi chẳng thể thanh minh
- có lẽ đó cũng chỉ là một nỗi nhớ.
19.07.2010
Đà Nẵng - Huế
“Gửi Gió cho mây ngàn!”
con cò thọc bàn tay của nó
xuyên qua bầu trời
một mũi
tên
cò lao xa xôi - chiều vắng
vùng không mặt, trời vang sáng
nham thạch
kêu
người như vãi mắt sau lưng
bóng chiều hói, bực
dọc những con đường
sông Hàn thênh chảy
qua điện, qua nắng qua ngọc
cầu xoay mưa, nhiều
cách biệt
gọi giận dỗi
mưa thì mưa hoài
trống không
nỗi hoài nghi
con đường Kim Long
và Đại Nội
buổi chiều Ngọ Môn bay nắng quái mặt trời
Huế buồn từng bước chân
từng bát phở
điếu thuốc lưng chừng người mà cứ cháy loang thêm
anh im ắng
chỉ sóng biển
dòng sông Hàn
tuột trôi buốt
Hương ca.
bàn tay đặt lên đôi mắt thép
che đi ngộp thở
che đi căm thù
đời như vết dao, hai đường đau sao ta lại gặp?
sói hú
ánh trăng anh quay đôi mắt đến
em giã từ cõi thuỷ đi xa.
18.07.2010
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|