|
với Antonio Stradivari, bay trên sông Loire
|
|
gửi theo Hoàng Ngọc Hỷ
nhạc sĩ vĩ cầm [1955-2008]
với Antonio Stradivari
bay trên sông Loire
tôi thấy tôi ngồi trên ngực cây đàn Stradivarius
chân kẹp chặt vào hai cál lõm vòng cung bóng loáng
đẽo gọt từ một cửa tiệm ở Cremona
mấy trăm năm có lẽ
a – cây vĩ cầm Stradivarius
lưng đàn chia đều hai nhánh những đường vân
hoa văn xương cá
đàn từ bao đời thấp thoáng cái nhãn nắng vàng
đất nước của Dante
Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno...
tôi bay trên dòng Loire
nước mắt chông chênh xô ngã chân trời
hai bên bờ những đá ghềnh sâu thẳm
sóng nhấp nhô thở mấy nhịp nhọc nhằn
như trong những chuyện diễm tình:
có những ngấn nước lao xao
vỗ vào một con thuyền neo lẻ bóng
kia chiếc cầu rộng bắc ngang sông
mỗi ngày đêm chàng nhạc sĩ lăn bánh xe hai bận đi về
miệng khẽ huýt sáo khúc Pavane muôn thuở
cây vĩ cầm và tôi bay trên nền đỉnh tháp cổ
lâu đài Chambord
đổ bóng dài trên bãi cỏ xanh
dưới những mái vòm rợp bóng
mới hôm qua còn ríu rít tiếng chim
hỡi lâu đài – còn đợi gì không mở cửa
đón nhận một người con
tôi bay trên vùng thung lũng sông Loire
buổi chiều hè cháy một chân trời hoảng loạn
tôi bám chặt cây vĩ cầm
bỗng nghe ra lời khẩn khoản từ tâm
... NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ
A DI ĐÀ PHẬT
câu kinh niệm trong lòng tôi
– hay trong lòng đàn?
Blois – 14.7.2008
Trong một quintette ở Trường Quốc gia Âm nhạc Saigon, 1971.
Từ trái qua phải:
Nguyễn Khánh Hồng [violon]
Nhạc sĩ dương cầm Nghiêm Phú Phi [giới thiệu]
Cao Xuân Ái Minh [piano]
Bu [violon] - con trai của nhạc sư vĩ cầm Đỗ Thế Phiệt
Nguyễn Khánh Kinh [violon]
và Hoàng Ngọc Hỷ [violon alto] - môn đệ của nhạc sư vĩ cầm Đỗ Thế Phiệt.
------------------------
Phụ chú của Tiền Vệ:
Cố nhạc sĩ vĩ cầm Hoàng Ngọc Hỷ — bào đệ của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên — vừa tạ thế hồi trung tuần tháng 7 năm 2008 tại Pháp.
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Ngọc Biên đã đăng trên Tiền Vệ
|