|
Biển I & II
|
|
Biển I Chúng ta chỉ còn là hai chiếc bóng
trong một buổi chiều mùa hè
cùng sợi xích sắt đã buông nổi con tàu
Nước chưa bao giờ xanh thế
Chúng ta chưa bao giờ ngập sâu đến thế
Biển chưa bao giờ lạnh như thế
không thể nghe nổi tiếng thở của nhau
Đấy, kỷ niệm sao mà bèo bọt
Chỉ còn hai chiếc bóng
không biết đâu là anh, đâu là em
cùng tiếng u u tràn trong chiếc vỏ rỗng không
Và mùi biển
hình như mặn chát
Wednesday June 4, 2008
Biển II Có những buổi sáng
phiền muộn tách cà phê toả hơi nóng
Gió từ biển thổi về oà ẩm
Có những buổi sáng
mặt trời lên thật chậm
từ đâu đôi mèo hoang chui trộm gầm bàn
một đen và một trắng
Có những buổi sáng
Thành phố không một tiếng còi
chỉ âm thanh ầm ào của sóng
Biển đã tưởng có lúc im lặng
Có những buổi sáng
Đánh thức nhau bằng thần giao cách cảm
Tự nhủ đừng cắn nhầm vào lưỡi
Không giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ, năm giờ
những buổi sáng
biển vẫn chìm trong cơn mê bóng tối
Friday June 27, 2008
|