|
Sài Gòn | Entry for May 09, 2007
|
|
Sài Gòn Thoát ra những hàng me này, lạc vào những hàng me khác
Lá thì quá xanh, quầng lại quá buồn
Thành phố những con đường
đột nhiên trống trải
Nối đuôi nhau chết đuối dưới lòng sông
Này những tình nhân còn ôm nhau rã rời lúc ba giờ sáng
Không ai yên ả một mình
Dốc tận đáy mắt
Mà không thể nào tìm nổi vết của hạt bụi đã nhìn thấy trước cơn mưa
đã đánh dấu trước đêm qua
Thursday May 10, 2007
Entry for May 09, 2007 Con sẻ ướt mưa
Ngước nhìn những chòm me rực rỡ
Xanh chưa từng xanh thế
Muôn vạn con mắt mưa đậu mờ cửa kính
Nhạc rỏ những giọt thật chậm, thật chậm
Vẫn còn ngồi yên đây mà thấy mình đi xa xa tắp
Có ai gọi không?
Sao giật mình quay lại
Chỉ gặp mưa trắng một màu mê mải
Rúc mỏ vào mớ lông tàn thuốc
Bầu trời sụm xuống đôi chân
Sẻ con ơi, sao nhìn tôi?
Đôi mắt ướt
Tần ngần
Wednesday May 9, 2007
|