|
Tìm sẽ gặp gõ sẽ mở
|
|
Tôi tìm sự thanh tịnh
nó không hiện hữu trong
núi vắng rừng sâu
không ở trong gác mây sân chùa
không là những giây phút cô tịch
nhưng nó ở trong cơn bão
vì linh hồn tôi chính là tâm bão
tôi tìm tình yêu
nó nằm trong khoảng trống
vô hình của vòng tay
nó là dấu vết của mây
dấu chân của gió
bóng của cánh chim thoáng qua
tôi tìm sự sống
nó không nặng ngàn cân như núi
nhưng nhẹ tênh như viên đá cuội
rơi xuống lòng sông
hiện tại thăm thẳm
như chiếc lông chim sẻ
rơi trong không gian vô tận
như cánh bướm trắng rong chơi
trong bầu trời hư vô
tôi tìm tổ quốc
không ở trong miếu đền
không ở trong dinh thự tráng lệ
không ở trong sức mạnh quyền lực
không ở trong những bài diễn ngôn
nhưng ở trong trái tim
của những người bị áp bức
07/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|