|
Những người bạn
|
|
Viết trong đám tang thi sĩ
Nguyễn Trung Bình
ghi dấu ngày cuối năm
bạn tôi đi vào đất
đứa con trai cầm một cành hoa trắng
nhẹ nhàng đặt lên nắp quan tài
gió cuối năm sông dài
phố thổi hoài bụi đỏ
có người già đắp tiếng khóc
có người đàn bà che mặt bằng một mối tình khác
mùa trở trời cây khô
những con sâu giấu mình
trong mối tình rượu bia
trổ dài mắt @ hip hop
mang niềm tin xứ sở mù mờ
ghi dấu ngày sắp khô
bạn tôi giữ mình
đừng đắp anh ấy bằng lá cờ
và đừng đắp số phận bằng mấy câu thơ
đất không màu
sẽ trò chuyện cùng mùa tận thế
những người bạn
im lặng vào nhau giữa lúc này
không phải lời đe doạ
trước cái chết mọi thứ không còn nghĩa lý
những lý tưởng chó chết đã nuôi tuổi trẻ vô loại
đã nhét vào não chúng mình ý nghĩ chết trôi
và đồng loã với đám đông
múa lửa lắc vòng
mùa vui cầm thú
mấy mươi năm
trước cái chết mình chưa bao giờ kịp lớn!
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Liêu Thái đã đăng trên Tiền Vệ
|