|
Của ruồi
|
|
Những con ruồi vo ve trong tôi
Đậu trên nỗi buồn cớm nắng
Tôi không nhớ thu hay hạ
Lặng thinh suốt bao mùa
Của ruồi còn đức tin và giấc mơ
Giấc ngủ đêm qua
Một thành phố ruồi bay mệt nghỉ
Cơn thối thời đại sắp tàn
Những con ruồi đại ca huênh hoang
Mắt xếch lạnh tanh hồn xám
Tìm thấy gì trong đó
Hành lang địa ngục vô tận
Những con ruồi ký-lô thớ lợ
Vằn vện lương tri
Cánh xoè kim khí
Xé mùi xác, mùi đồng lao tới
Thời đại ruồi nổ kíp cơn điên
Tố tình xanh vỏ đỏ lòng
Tanh bành gien bản sắc
Phân cực ruồi Bắc ruồi Nam
Xếp hạng ruồi trâu, ruồi cá mập
Chuyển ngân cánh ruồi siêu vi
Buôn tài nguyên xuyên lục địa
Màu máu đổi theo màu đất
Ruồi tươi theo màu đô tươi
Muốn bình yên, nhắm mắt múa hát
theo con ruồi cổ tích!
Ngoan ngoãn xếp hàng
Chờ màn cuối ruồi nướng vỉ
Những con ruồi điên cuối mùa
Trên mặt học thuyết tàn Châu Âu
Săn mùa máu cuối cùng
Nhờ loài cộng sinh man rợ châu Á
Đế chế ruồi bám càng…
Thèm máu người
Chết sặc
Và tôi, gãy cánh ngủ đông
Giấc mơ kín men chua
Ruồi bâu rỗ mặt...
Sài Gòn, 13.10.2009.
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Hữu Hồng Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|