|
Bầy ngựa đỏ trên thảm cỏ xanh
|
|
Mặt trời nhuộm vàng những chiếc lá run trên cành
mảnh đất thiêng nhuộm máu xương ngàn năm,
nghiêng ngả
mùi sắt son còn thơm rừng sâu biển thẳm,
giọt đàn bầu nhỏ lên câu dân ca ví giặm
đờn ca tài tử thấm vào giọt máu phù sa
Những con ngựa
từ bờ biển Caspian, từ rừng bạch dương, từ rặng Ural
băng qua thảo nguyên, băng qua Tân Cương, băng qua Kinh Bắc,
mang theo màu lông đỏ, móng vuốt đen, không yên cương,
Gã du mục lùa bầy ngựa về đồng xanh rướm máu
những con ngựa lông đỏ hí vang,
át cả tiếng chim, át cả đồng dao
bầy ngựa tung tăng dẫm nát mùa thu,
dẫm nát đồng cỏ xanh,
nát mồ mả cha ông,
nát tình anh em,
tông miếu tan hoang
ngày và đêm bốc cháy
Rồi một ngày đồng xanh phơi xương trắng
biển bạc tóc thét gào
bầy ngựa quỳ gối
dâng thảm cỏ cho lũ Hung Nô
Bầy ngựa vẫn ngước nhìn về phía Ural
hôn mê
chẳng còn nghe
tiếng khóc trẻ thơ
yêu tự do
vang vọng dưới mồ
12/5/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Kiều Giang đã đăng trên Tiền Vệ
|