|
Ngày về
|
|
khi người về
căn nhà lùi sâu vào kí ức
lửa ấm
củi khô
bếp lò gạch đất
ngày về bơ phờ râu tóc
quên bẵng tuổi tên
ban mai chuông rền
guitare thôi bần bật khóc[*]
ly trà có chút vị u buồn
trầm tưởng
lặng im
ngồi đọc kim cang kinh
ngôi nhà chuyển động lùi sâu thêm
hun hút
bận rộn trong cách người thảnh thơi đọc sách
chuẩn bị cho lần cuối cùng
lần tuyệt tử
chết như con chó ghẻ
chết như kẻ ăn mày
như nắng rót như sương bay
như tiếng guitare thôi bần bật khóc
mỗi ban mai
chết như vẫn nằm đây
mỉm cười chờ cái chết
ba cõi bình yên người tỉnh thức
trong giấc ngủ vùi
thoáng bóng ngày qua
30/07/2013
____________ [*]ý thơ Lorca ----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|