|
Siêu thoại
|
|
... nhưng
chiều kích ước lệ xoáy trục thời hung bạo
vùng chân không trừng tím
đá nở vòng thạch mạc
khép
giấc ngủ của những mê đồ đơn âm
chảy máu tín hiệu
bên kia núi
đâm mù tròng mắt tương lai giả định
tiếng nói
trồi lên đất xám hình hài trí não
ở đó
không có mây & niềm dung tục ướt
những thi thể vùi nông
môi sớm mai
nụ hôn thần chết
gọi lại biển
đôi nhánh rong giờ nước lạnh sắc độ
vụng san hô cứa đỏ vòm
ngực thanh xuân mắt đá
mở cầu vồng nhục thể thất sắc
trả về mạch ngầm siêu thực chiều sâu mộng ảo
của bàn chân trên đá
chạy ngược vào mê lộ nở nứt
bào ảnh và nghiệm thể không rời
những đám cháy ngục tù mẫn cảm
và cái chết của trái tim
nơi
sao lục chu trình ghi khắc
văn bản thời bất định
ngữ cảnh trải rộng cuộc thác sinh hoang mị
những đơn bào lãng mạn
khung gió mở vào im cõi đá
lạnh & khô bên trong lời ca giác đấu
đây là giấc mơ vượt thoát
đoạn đường vô thể của ý tưởng đơn điệu
những hạt bụi từ chiêm bao lấp lánh
những sinh thể tật nguyền
bước nhảy thoắt hiện cử điệu của âm tiết lõm
khốc liệt
là hành trạng từng khối phù điêu trống chữ
mở hoác khoảng không
chặng đường giữa cuộc hành trình
vô vọng và bóng lửa cuối cùng lại hiện ra
lối mòn tháng giêng xẻ dọc
xương sống thành phố của mệt mỏi hồi ức
và mê muội tôi
một lần trở mặt đối diện cùng lịch sử
những phóng ảnh & dấu chân thời gian vừa chuyển động
khoảng cách dài thêm âm sắc xiêu đổ
ngữ pháp là dấu hiệu bất ngờ chộp bắt
mong manh một nơi chốn mơ hồ không có thật
nối dài mê trạm
những đuổi bắt không dấu tích
cháy lên đi
tiếng gọi mục nát những dấu chấm
và hư tự
nơi thành phố gỗ
trôi vào giây phút lửa
chân lý của ngày hôm qua dị dạng
những vòng xoáy khai phóng đè nặng ấn tượng
bầy con gái nằm nghiêng xử nữ
ma trận không thể xoá
viền đá trổ dãy số & đường cong
trên tử cấm thành của quyền lực & ngu muội
bứt phá huyền thoại
âm bản chiêu tập
những tiếng rên truyền thống
hình sắc của âm nằm chết trong tạp ngữ
chiếc loa sắt gỉ
đoàn tàu hoang tưởng đầy khói đen
chở nặng những bài ca kim loại
dấu chấm than vẽ lại niềm oan khuất
ngoài văn bản
cử điệu vượt biên giới cảm thức
mở toang cánh cửa sau lưng tử ngữ
bên dưới
là cánh đồng sử thi lầy lụa
những thiên anh hùng ca
ngắn lại khoảng cách có thể
không hé lộ
hình ảnh thời gian đã chết
sự bí ẩn của chuyển động
không chỉ trên bề mặt của nước
ý tưởng xới tung giai điệu lặng
ngoài cơn đồng thiếp trắng
vẽ
chân dung của ý
gói mở hành trang cuộc truy tầm vô hạn khoảng trống
nơi hố mắt viễn tưởng
nơi bóng tối đứt ngang mạch tương lai
phi tuyến tính
siêu thực vẫn là manh áo vải thô kệch
chẳng còn không gian của khung gỗ bí mật
nơi dấu chấm
một lần
vẽ
xác thân tiếng nói
từ góc trắng âm tiết xao động những xung đột mai phục
một hành trình đứt đoạn ngữ nghĩa
& ký tự lạc loài thô ngọng
nhưng
hãy cháy lên đi
khung vuông phố lửa siêu hư cấu nơi đầu lưỡi
âm sắc của ý tưởng bằng dấu nhấn vành môi
hình tượng cuối cùng & mãi mãi
đôi khi
đổ vào tự sự
trận bão phi cấu trúc
những bài thơ không thể kể
những mạch nguồn không thể gọi tên
tôi
vứt hết hành trang im lặng
đôi lần
trên đường đi
của gió
7/7/02
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Uyên Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|