|
Thế kỉ mộng du
|
|
Em đi
dọn mùa trăng cũ
phơ phất tóc mai thổi ngược đêm
bóng lẻ ngọn
im trong vườn phố
có dấu chân đi về cuối ngõ
là tôi với cô đơn
Em
vần thơ treo hờ hững trong tim
tập quên như điều không thể nhớ
vạn năm rồi trinh nguyên bỡ ngỡ
nơi mộ bia mười sáu
tuổi em
Nét thanh tân
trả lại
bình yên
tôi hát trong hoang tàn
rũ liệt
Khát đêm
rượu cũ
dốc cạn hơi
Trăng thế kỉ nào không già cỗi?
tôi thế kỉ này
đợi em
Luyện tội
thập tự trên cao
tôi treo tôi ngược hình hài cứu rỗi
ngóng
bình minh.
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|