|
Công án
|
|
Tình yêu tôi suốt đời
chỉ là bóng tối
nếu nụ cười em
không nở sáng nay
như một đoá hoa
mộc lan tím
nó không có hương
nhưng nó giấu một
chất độc
vì thời gian đang chết
trên những cánh của nó
nụ cười em và hoa
là bức tranh trừu tượng
chỉ giải thích bằng
ngôn ngữ của người
khuyết tật/câm
nhớ “niêm hoa vi tiếu”
tôi biết em muốn khai
tâm cho tôi
bằng đau thương/cái chết
bài thơ của tôi
cũng đã chết khi tôi
viết ra bằng ngôn ngữ
nhưng em sẽ hồi sinh
nó bằng sự lãng quên
như em quên
lời tỏ tình của tôi
nụ cười em làm
trái tim
tôi đau thương
và hoa nhắc tôi
đến sự chết
là một công án
cho tôi một hành giả
si tình
23/08/2011
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|