|
Kính vỡ | Mặc kệ
|
|
Kính vỡ
(đối thoại 1)
đêm nay anh dẫm lên những mảnh kính vỡ
em thật tuyệt vời
êm dịu và ghê rợn cơn khát tình yêu
kính vỡ
em nháy mắt cười
nụ cười tháng giêng bay đầy kí ức trôi dạt đâu đây
hãy ngả vào anh thêm một lần
băng qua nỗi muộn sầu ứa máu
mắt anh trải thảm vàng ánh nhìn mê mải
nâng đỡ thân thể em
những mảnh vụn nụ hôn
êm dịu và
ghê rợn
kính vỡ
3-12-2009
Mặc kệ
(đối thoại 2)
Anh cứ ngả vào em
mặc kệ
cho dù hoa ban rụng đầy phố vắng
cho dù mây bay che mờ rừng hoang
cho dù em rắc đầy mảnh gương tình yêu sắc nhọn chết người .
mặc kệ.
khi con nai tác gọi bầy
sáng tinh mơ
trời tây bắc
đi tìm những câu thơ
những câu thơ ảo giác
anh tặng em tất cả
một đời thi sĩ
giọt nước
bỏng như lửa
và dịu êm
dù em rắc đầy mảnh gương tình yêu sắc nhọn
chết người
mặc kệ
4-12-2009
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đình Chính đã đăng trên Tiền Vệ
|