|
Trong mái hiên của ngày | Chẳng có gì trong lòng buổi chiều | Advent
|
|
Trong mái hiên của ngày Thong thả, thong thả
nắng đang thắp nến trên những tán cây
rừng ràn rụa mật ong và sữa
lồng ngực tôi mở ra như bến vịnh
thong thả, thong thả
chim đang hót
bầu trời đang mọc lông vũ
quyển sách bí mật về những nguyên âm đã mở ra
thong thả, thong thả
tôi đang đến điểm khởi hành
để vẽ lại những con đường
đi qua những ý tưởng và trái tim
trên đường biên không giới hạn của thời gian
8/11/2017
Chẳng có gì trong lòng buổi chiều Buổi chiều không có gì
ngoài chiếc ghế, bàn, tờ giấy, cây viết đang chảy mực
sự chờ đợi của cái tôi đang đến
và một hình dung từ về nỗi cô đơn
khu vườn chẳng có gì
ngoài tiếng động của gió, tiếng đập cánh của bầy ong
và sự chờ đợi một đoá hoa đang nở
trong trái tim con đường chẳng có gì
chỉ có sự thinh lặng tuyệt đối
và trang nghiêm của những bước chân thời gian
21/11/2017
Advent Không cần phải vội vã
sự chờ đợi như những chiếc rễ mọc cánh
chuyến xe chạy xuyên qua máu huyết của đêm
hướng về chân trời như một ngư phủ
để câu những vì sao
không cần phải vội nổ tung
như chai rượu nén nghìn tuổi
lên men với ngày, với đêm
lên men với nỗi lo âu, cô đơn và niềm hân hoan
không cần thành tựu điều gì cả
đong đưa như chiếc lá trên cành mùa xuân
trong chiếc lưới không gian xanh
và rong chơi như cánh quạt xoay trong nắng trong gió
29/11/2017
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|