|
Mẹ
|
|
Mẹ là bầu trời xanh
bất tử mùa xuân
cưu mang con cánh chim
lãng tử theo đuổi
những giấc mơ tâm hồn
bão giông rèn luyện
đôi cánh con
trái tim con trở nên
phong phú như bài thơ
ca tụng tình yêu
ca ngợi tổ quốc
những cánh mây tự tại
dạy con bao dung an bình
linh hoạt với đời sống
mẹ là bờ sông để con an nghỉ
những lúc con vượt qua
nghi ngại và thử thách
mẹ là sự sáng tạo
phong nhiêu
liên tục tái sinh
cảm hứng vô tận
mẹ cho con niềm tin
để chiến thắng bóng tối
và tử thần
06/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|