thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiếc bình gốm India | Petronas Twin Towers | Đèn lồng đỏ China Town
 
 

Chiếc bình gốm India

 
mang về từ New Delhi
chiếc bình gốm hăng hăng cay cay say say ngây ngất
chiếc bình gốm nõn nà lồng lộng tha thướt
ngồn ngộn nở nang bất khả luận bàn
vun vút bay miền trời thổn thức
 
chiếc bình gốm đoan trang đứng ở trên bàn
mỗi khi đổ đầy nước
sừng sững vươn lên chọc trời tháp Qutab Minar tháp Boddhgaya
mỗi khi đổ đầy nước
nghiêm trang như ngôi đền Lotus đền Askhardarm
mỗi khi đổ đầy nước
hân hoan vang lừng giai điệu chiêng trống kèn sáo nồng nã vũ nữ phương nam 
mỗi khi đổ đầy nước
lắc lư quay tít nhảy múa nhịp điệu của rắn của mắt môi mông vú bụng háng
 
chiếc bình India đứng ở trên bàn
vàng bạc tơ lụa hương liệu lạc đà vô tận hành trình sa mạc  
mỗi khi đổ đầy nước
sừng sững đứng dậy kinh kệ xác tín lướt thướt ướt nhoè.
 
New Delhi 8. 2008
 
 

Petronas Twin Towers

 
đến từ bán đảo Đông Dương
từ “Vietnam Fighting Good”
đàn bà Hồi giáo loà xoà áo khăn kín mít phả ra mùi hương hăng nồng
ngộ nghĩnh chẳng khác gì những thánh đường thiêng liêng di động rộn rã sắc màu
phì nhiêu chẳng khác gì những thỏi chocolate ngọt ngào phong kín
hấp dẫn chẳng khác gì những kho báu bí mật chưa khám phá
mỡ màu chẳng khác gì cánh đồng chưa ai cày xới vun trồng
nhân viên an ninh soi máy và loay hoay khám người
xé rời các du đoàn ngoại quốc
lên Petronas Twin Towers cao nhất thế giới một mình
lảng vảng đâu đó các chiến binh khủng bố liều chết tấn công
lên đỉnh tháp cao nhất thế giới một mình
nắng gió vô cùng biển cả vô cùng con người vô cùng thần thánh vô cùng những chóp vú thánh đường lộng lẫy che khuất trời xanh
trên đỉnh tháp cao nhất thế giới một mình
dưới kia nhân dân vô cùng đông đúc
nhân dân vô cùng nhỏ bé
nhân dân vô cùng nghèo khổ
nhân dân vô cùng buồn
nhân dân quần quật lầm lũi mưu sinh
 
lên đỉnh tháp cao nhất thế giới một mình
những đàn bà Hồi giáo phì nhiêu kho báu bí mật phả ra mùi hương nồng nàn
những chóp vú thánh đường lộng lẫy che khuất trời xanh
những chiến binh thánh chiến âm thầm tấn công liều chết
nhân dân ở đâu cũng đông như kiến nhỏ như kiến nghèo như kiến buồn như kiến quần quật lầm lũi như kiến.
 
Malaysia 1. 2002
 
 

Đèn lồng đỏ China Town

 
rạng rỡ trong vòm đèn lồng đỏ
khuôn mặt ai cũng chú rể
khuôn mặt ai cũng cô dâu
phố phường tân hôn rộn rã 
đèn lồng đỏ lồng lộng treo cao
 
trong ánh đỏ nguy nga nghi lễ
ta và nàng thiêng liêng
đèn lồng đỏ treo lên cao vút
treo lên thật cao thật cao
chỉ có ta và nàng 
giai điệu đỏ phồn sinh trời đất
vang lừng phố xá China Town
 
rạo rực đèn lồng đỏ
ngất ngây cô dâu ngất ngây chủ rể
ngất ngây thực hành nghi lễ
ngất ngây sắc màu tươi đỏ tân hôn
ta và nàng thiêng liêng
đèn lồng đỏ treo lên cao vút.
 
Singapore 12.2007
 
 
-----------
Đã đăng:
 
... mưa rơi mưa rơi / thánh thót long lanh mát lành thanh khiết / lam hạnh nở nồng nàn dọc hải cảng tinh khôi / con đường xanh chỉ mình ta trắng muốt...
 
... phù sa non đầm đìa tươi mê / lộng lẫy chảy như đàn bò cái đang mùa động đực / tiếng gọi thống thiết ở miền lúa nước... | ... dòng sông như thể của quê ta / náo động vô vàn cánh tay nhiệt nồng vươn lên quấn quýt / ta là nhà thơ quen giọng ngợi ca thon lẳn săn chắc gợi cảm // quen giọng ngợi ca mông nở lưng mềm và mắt ướt long lanh...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021