|
Đất nước này đang ngủ | Lượng tử | Tìm điều tôi đánh mất
|
|
Ðất nước này đang ngủ Đất nước này đang ngủ
dưới một xác ướp
đất nước này đang ngủ
cạnh một lưỡi bò
đất nước này đang ngủ
tất cả cột đèn trở thành đần độn
đất nước này đang ngủ.
Lượng tử Cắt nhỏ dần
đến lúc vào thế giới lượng tử
một bông hoa, một cục gạch, một cái bàn, một người tình, một tổ quốc
đều bất định và trống rỗng
tôi hết muốn trồi lên
một trang giấy
một bàn tay
hoặc một bài thơ
đều là điều tưởng tượng.
Tìm điều tôi đánh mất Tình yêu có thể là một vụ mất mát vĩ đại
nếu làm thơ
còn bất hạnh hơn nữa
vì trong thơ
tôi không thể tìm được những điều đánh mất.
Nov 14, 2018
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê An Thế đã đăng trên Tiền Vệ
|