|
trường phục | quê chung
|
|
trường phục hãy quên hết Trường Sơn B.52
quên Sài Gòn giới nghiêm con mắt kẽm gai
quên AK.47 đừng nhớ gì M.16
súng nổ cắc cù đồi ma
tạch đùng moọc-chê câu hầm trú ẩn
hãy để vong mẹ nằm yên linh hồn em không còn vất vưởng
hãy quên. quên hết đi
ơi ới gọi nhau ngồi lại bên cầu
[*]
[cho dù là cầu thương dĩ vãng
hay là cầu xung hận tương lai]
hãy tựa lưng đau chung niềm đau lãnh hải
nỗi niềm đất thó hiền lành chịu trận tai ương
hãy ném đá tung cát bỏng vào lũ ngợm người
đòi lại Trường Sa đằng đằng nộ khí
hãy sát cánh cùng nhau. thế hệ!
lấp lánh vạn hoa sắc màu
đòi quyền được sống
và hát lớn Âu ca trường tồn
29 juin 2011
_________________________
[*]chữ in nghiêng: thơ Hoài Khanh quê chung nghe núi
đau rần trong xương
nghe sông bơi loạn
xuống đường lưu cư
quê hương tôi
chỗ tuyệt mù
bến nao hồn cũ?
phù hư
nổi
chìm
từ hơ hỏng vụ đồng chiêm
nghe cây lúa rạc giữa điềm vong nô
sẽ về đâu
cuộc thương hồ
niềm đau lãnh hải
trói gô tượng đồng
mai
mùa gặt mới chân không
xin em ruộng mạ
ròng ròng nước lên
bờ quê
nghiệm lại đất phèn
đốt nguyền quỷ dữ
cho đèn rạng khuya
mai
đàn mộ khảy
lời bia
đưa hồn uổng tử
về
chia đá vàng
28 juin 2011
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|