|
Sầu ngũ ngôn
|
|
nhớ Mạnh Hạo Nhiên
Khi ở núi Sớm mai phơi cửa núi
Hoa đỏ trên cây gầy
Những nhành xương trơ trụi
Vỡ núi đêm lên trời
Ngồi tựa vách liêu nhỏ
Yên ắng biển xa xôi
Phút lặng im đá gỗ
Hoa thắm lòng không nguôi
Một bông hoa rất nhỏ
Rất nhỏ trong lòng tay
Ai vừa khóc nức nở
Ai sơ sinh nơi này
Lúc tại gia Rượu nhạt vị đời suông
Chiều hoài mong bạn cũ
Nhà trống ngó vườn hoang
Hắt hiu chồng ngó vợ
Vợ lành hơn khờ khạo
Con dại dột ngu ngơ
Tư bề dậy áo não
Sao ta còn làm thơ?
Đêm ồ trăng sáng quá
Cây sững chịu thôi miên
Lòng thương cảm thốt nhiên
Lệ rơi trên bóng lá
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|