thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở một nơi khác
 
Ở một nơi khác
Con dế lửa khóc thương dĩ vãng bằng những tiếng cười ngắn đứt quãng
Người-đàn-bà-trẻ cứ mãi ngước mặt lên để khỏi thấy mình đang rơi xuống
Đèn mù vũ trường quay cuồng đứng khựng
Ánh sáng xanh đỏ loang từng vệt nhễu nhại như vũng-hỗn-loạn-máu của con người, sâu bọ và quỷ sứ
những cơn chạy trốn thất bại gào thét cắn xé mình rách bươm tươm trong đêm không phải khóc cũng chẳng là cười
 
Ở một nơi khác
Những thiên thần đẹp đẽ bị đánh thâm bầm vỡ mặt lê đôi cánh gãy tơi tả
Hoang thú chạy rông rú rít đuổi rượt những cơn điên
Và tôi đi
Mệt nhoài nhưng phấn khích man dại giữa mông mênh sa mạc đêm
Gọi những cái bóng ẩn mình thích chơi trò hù doạ đứng tim ra lè lưỡi liếm lên mặt từng đứa một
Cười sằng sặc trong gió đêm vo tròn lăn lấp lánh
Bất trắc bốc lên ngột khởi dựng gai trương mình như rượu mạnh
 
Ở một nơi khác
Tiếng hát của người-đàn-ông-tôi-không-thể-không-yêu xổ ra những con rắn chuông đuôi lắc cắc vẫy không ngừng giương đôi mắt thôi miên xoáy nhìn ma mãnh
Bàn tay chĩa dựng lên không rùng mình biến thành cột thu lôi đen sì ngăn ngắt lạnh
Những biểu tượng sắc màu ngã rạp ngổn ngang chồng chéo lên nhau nhàu nát hoang tàn như chiếc drap trải giường sau cơn cuồng lạc
Tôi trơ trơ vô cảm giữa mớ hỗn loạn bấy nhầy máu hực lên mùa sôi cháy cuối cùng trước khi đồng loạt rắn sắt trong từng huyết quản.
 
Ở một nơi khác
Bằng những đầu ngón tay mình tươm nát bấy vết răng cắn
Tôi vẽ lên đêm người đàn ông của đời mình.
(9/03)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021