|
Phục Sinh
|
|
Cho Veg, những ngày café vỉa hè...
Những mảnh tro chập chờn bay qua ngày Lễ Lá
Mùa ngập lụt Phục Sinh
Con chim cú nhỏ không còn trầm ngâm dưới bóng Đức Bà
Đàn chuột thôi nhảy múa
Nghìn con mắt lá nhìn em trong đêm
Xôn xao giờ bình yên tưởng tượng
Li ti hoa dầu xoay xoay
Chóng mặt trước vỉa hè tận thế
Ta sẽ đi về đâu
Mùa khô khát những cơn mưa giông ồn ã
Phố đặc quánh đêm vàng như tách cà phê nâu
Bàn tay rã khói vẽ lên không gian sắc hình hoen gỉ
Ừ thì cứ bơi đi
Đêm lênh láng Phục Sinh rửa tội bầy chiên ghẻ của Chúa
Rồi thì yêu nhau đi
Lặn vào nhau giữa giờ khởi thủy
Bởi chẳng thể níu được mùa qua bằng cách nuốt chửng lấy mùi thơm nồng kỳ dị
Thì cứ để mùa trôi
Rồi giữ nhau bằng ngữ hình nguyên sơ nhất
Những phập phồng trở lại sau mắt nhìn hoảng hốt
Đêm chết điếng theo từng hồi chuông
Mặt trời ngày mai sẽ khác.
Mùa
Vọng Phục Sinh.
30.03.05
|