|
Cho ảo ảnh
|
|
Chẳng biết viết gì vào thời gian này
Mọi thứ cứ ảo mờ lặng lẽ
Dịu dàng giấc ngủ em về
Sương phủ chiếu chăn
Chẳng biết khóc cười hay trách móc
Vì nước hồ vẫn sẫm
Phố vẫn xuôi chiều nỗi đau
Em vẫn đi về trên hờ hững sầu
Ngột ngạt những tình yêu khờ dại
Đà Lạt bây giờ lạ lẫm
dốc đồi xưa
con hẻm bậc thang dắt về mái tường rêu đổ
Quán café góc nhỏ
Treo bảng cấm tình nhân
Đà Lạt bây giờ quặn thắt
Phía nào cũng là bất trắc
Chẳng biết viết gì cho buổi chiều như thật
Biết hôm mai còn thấy nắng hanh hao
Ảo ảnh trên bầu trời rất nhiều mây xám
Biết viết gì cho những nụ ngày vừa chớm đã phai màu
10/2015
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|