|
theo gió về ngõ cũ | ta hát gì | thiền
|
|
theo gió về ngõ cũ Ít kiên định và hư vô
Những cơn gió mùa bay dọc cuộc đời
Đôi khi vạ vật
Trên từng vạt ý nghĩ khô
Xoáy lốc niềm đau mới
Những cơn gió mùa bay dọc số phận
Theo mưa dụ dỗ vòm cây
Nước miệt mài
Nhuốm hoà âm cõi thực
Phím lá vĩnh hằng
Những cơn gió mùa hoang
Khuyết bờ hạnh ngộ
Dấu vết côn trùng
Bền bỉ
Tiếng ve tiếng dế tụng ca
Thực hư lá xanh lá mục
Theo gió về ngõ cũ
Tìm bóng em
Phiếm định từng chót lá cuồng reo
Dư ba ngày chưa tới
Lọc nghiêng tiếng ve tiếng dế
Nhịp thiêng đất trời
Theo gió về ngõ cũ
Đặt chỗ chuyến mưa
Tấm vé chung
Thuở nắng
09.5.2013
ta hát gì Có vẻ như là ta đang hát
Đóng kịch nghêu ngao
Có vẻ như là ta giấu được
Quãng vui
Thăm thẳm buồn
Tự hái từng giai điệu cũ
Trầm tích
Ghép vào mưa
Bản giao hưởng không mùa
Định mệnh
Tự gõ từng nhịp khan
Hoá thạch
Xua vào nắng
Khúc biến tấu vô thanh
Vũ trụ
Có vẻ như là ta đang hát
Tự tin hết cõi người
Có vẻ như là ta đang đếm
Mã độc thời gian
Mai có gì lưu vết
Nơi ta đứng trì
Tìm lại nốt buồn cao tột phím
Nâng bước đi
13.5.2013
thiền
Tặng D.Q.H
Xách chữ nhẫn bên tay
Đi vào xứ thiền đục
Xứ thiền của những nỗi buồn mỏi
Không kịp vàng chút úa dã quì
Không kịp lưu chuyển muôn một kí ức
Kẹt ở ngã lòng
Mùa của những mùa yêu thương cao đơn hoàn tán
Thả lá buồn về tóc
Thả gió nhiều năm tháng trước
Vu vơ bay rối hoa
Có niềm đau xếp chân bậc cửa
Toạ thiền mơ
Xách chữ nhẫn lên tay
Đi hết cõi thiền
Cõi những chia xa không biết gọi
Không biết lạc gần
Không biết con đường lưu dấu chân
Điểm chỉ ngày tháng cũ
Mai còn không dáng ngồi rên bậc cửa
Thiền vênh sắc hoa vàng
Đi hết mùa của những mùa hoang
Gọi nhịp tim đỏ
Còn chăng em phía gần
Bóng thiền ngân
29.5.2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|