|
Đối ngữ | Tay đôi | Chạy | Danh-dao-dĩ-nhậu
|
|
Đối ngữ
+ tặng Đinh Linh
hữu tài vô danh - gái mạnh
về chồng - hữu công vô lao -
gái mau miệng lưỡi - hữu tuổi
vô tri - gái đĩ già mồm -
*
hữu sắc vô hương - gái nương
eo nhỏ - hữu thọ vô tình -
gái tinh nhan sắc - hữu tắc
vô biến - gái tiếng ba hoa -
*
hữu nhà hữu chủ - gái ngủ
lai rai - hữu tài hữu dụng -
gái vụng đường tu - hữu tù
hữu tội - gái trội lẳng lơ -
...
gái tơ ngứa nghề - gái mê
đau khổ - gái tổ ăn quà -
gái ma: yêu nữ - gái bự:
gái mập - gái chập: gái khùng -
gái chung: gái chạ - gái nạ:
nhiều con - gái son: gái trẻ -
còn gái trên đời: thời còn đối ngữ...
Tay đôi Hôm qua lên núi hái chè
[là hụi là khoan] gặp thằng
phải gió [là hụi là khoan]
nó đè em ra [là hụi là khoan]
dù cho em khóc em la
[là hụi là khoan] nó vẫn
cứ đút [là hụi là khoan]
cái đầu cha nó vào...
[là hụi là khoan]
hôm nay lên núi hái chè
[là hụi là khoan] lại thằng
phải gió [là hụi là khoan]
nó đè em ra [là hụi là khoan]
lần này không khóc không la
[là hụi là khoan] em van
nó đút [là hụi là khoan]
cái đầu cha nó vào...
[là hụi là khoan]
[là khoan với hụi]
[là hụi tụi bay]
----------
[là khoan] chú thích
[là hụi] dân ca
nổi tiếng [hụi] vùng
Tây Bắc [khoan khoan]
[hụi hụi] ngoặc vuông.
Chạy Chạy làng chạy nợ mất vợ như chơi
*
chạy quanh chạy chọt cà thọt suốt đời
*
chạy đôn chạy đáo ăn cháo cả ngày
**
chạy thang chạy thuốc một cuộc chơi hoang
chạy sang chạy sảng gặp đời bát ngát
**
chạy sấp chạy ngửa có chửa tiền bạc
chay xơ chạy xác mình hạc xương mai
**
chạy mồ chạy mả một ả đào tơ
chạy lơ tơ mơ là tợ quýnh quáng
**
chạy tán chạy loạn sáu năm nữa hợi
chạy chơi bời bời đang sướng sung sức
***
chạy đôn chạy đả - chạy cả vào chùa -
[chạy thua nước lũ]) gặp lúc trời mưa -
cửa chùa không đóng - [lóng ngóng pho tượng] -
vãi già đi vắng - chỉ một ni cô -
[hai vú lồ tồ] cởi truồng đứng tắm -
anh chàng đứng ngắm - [bỗng thèm nước mắm] -
con lợn tồng ngồng - hai trẻ một lòng -
[đành tâm phá giới] tha hồ chửi bới -
những kẻ thèm tu - [tình thù rực rỡ].
Danh-dao-dĩ-nhậu danh cương lợi toả - mấy bả đi chợ -
danh ô nan thục - mua chục đầu gà -
danh bất lợi danh - mua chanh tiêu muối -
danh bất hư truyền - còn tiền mua rượu -...
dao chém đằng đọng - rạch họng đầu gà -
dao bào mới sắc - cắt mỏ quăng đi -
dao đùi lấy chuôi - đâm muối tiêu ớt -
dao cùn phó nễ - chẳng để bếp ngơi -...
danh bất vị nhân - hành chần để sẵn -
danh gia vọng tộc - một hộc bún tàu -
danh hoa kỳ thảo - xào thịt làm lẩu -
danh chính ngôn thuận - làm nhưn gia vị -...
dĩ hoà vi quý - chí lý làm mồi -
dĩ trường kích đoản - lục soạn chén bát -
dĩ oán báo ân - món chân sẵn có -
dĩ đức biến tướng - sung sướng bắt đầu -...
danh dao dĩ nhậu - danh quá kỳ thực -
dĩ thực vi thủ - dĩ ngủ vi tiên -
gắp mồi như điên - rượu rót liên miên -
thằng nào không siêng - thì không được nhậu.
|