|
Bài thơ trước giấc ngủ
|
|
tặng Mai Sơn
Sau 20 giờ ánh hoàng hôn rời đi
đêm hè Sydney lá cỏ bay các vì sao
quanh tôi thoảng một mùi hương
ánh lửa thuốc lá sẽ tự tắt
ly rượu tự ngã đổ
không ánh sao nào tắt vào ngày sẽ tới
quanh tôi thoảng mùi hương không thể gọi tên
Đi theo nguồn hương, tìm nhau
trang sức thời thượng, bỏ lại
vẫn còn đó, mãi còn đó
rất đẹp những người lãng mạn
về nguồn hương, nơi chốn nguyện cầu
Bao lâu rồi tôi không thật yêu tôi nữa
phòng ngủ, quán ăn, máy tính
và các con đường
sao đầy thêm xác các mối tình giả tạm
hơi thở tôi không có em lâu rồi
khi tôi không thật yêu tôi nữa
Đêm giáng sinh Sydney
các đứa trẻ treo ngôi sao của chính nó
không ngôi sao nào tắt vào ngày sẽ tới
quanh tôi vẫn thoảng một mùi hương
đâu cần thiết gọi tên em
chỉ cần thiết
bỏ lại chính mình như vứt bỏ một đoá hoa giả
23/12/2017
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|