|
bằng – trắc
|
|
1)
tôi lạnh hơn
lạnh hơn từng nhịp
mùa đông bằng – trắc
môi em
thi thoảng bằng – trắc
cho nhịp cách tân vờn cong lên
không phải vậy!
tôi nhầm
quả thật không phải vậy!
môi em vẫn cổ tích
từng nụ cười ấy vẫn chân phương
chỉ có hương của nụ cười
là cách tân
2)
tôi lạnh hơn
tim tôi thảo nào lạnh hơn
từng ánh mắt ấy
đã giấu vội dỗi hờn bằng – trắc
những ánh mắt đầy
các hàng cây khuynh diệp
bên các gầm cầu thang tối ký túc xá năm xưa
lúc tiếng dương cầm nơi đó trỗi lên
một đôi khoảng
làm nhớ tiếng chim chiều du mục
tiếng bằng – trắc
loanh quanh chạy theo chân em trên đồi cát
cho dẫu
chỉ mới là hương lửa đêm qua
3)
vụng dại nữa đi em
vụng dại hơn
bóc vỏ từ ánh nhìn hút sâu bằng – trắc
đừng lo sợ lạc vần lỗi điệu
cứ vụng dại như thế
em sẽ là bài thơ trác tuyệt
tôi đã ấm lại rồi
chắc đã ấm hơn rồi
ôi! hơi thở em bằng – trắc
còn đêm nào nữa dành cho khói sương
và cho kẻ ly hương xa lắc
một đóm lửa tưởng lét leo
vụt thành đám cháy dữ dội trong trái tim teo tóp
thật nồng ấm lại rồi
tạ ơn em
hơi thở ngoan bằng – trắc.
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|