|
tiếng đàn vỡ nát
|
|
tiếng đàn không ngờ mình đã chuốc oán thù
ngọn vĩ cầm một ngày bỗng bị kêu án
chẳng còn ai
chẳng còn ai có thể chạy tội cho tiếng vĩ cầm
ngọn chót vót hơi thở già nua dựng thẳng
từng cung bậc yêu phận người chắp thành ngọn vút lên mây
xuyên thấu lòng người
nhói buốt óc bọn vô lại
ngọn vĩ cầm phải bị chặt đầu
tiếng vĩ cầm phải bị đập vỡ nát
tiếng yêu nước đến lúc cần phải im bặt
bởi những trái tim tối thui
những trái tim đầy bụi
những trái tim run sợ trước tiếng ồn
dù nó chỉ cựa nhẹ đường tơ xao xuyến lắm phận người
ngọn vĩ cầm đến giờ phải bị khủng bố
bởi những cặp tình nhân vừa bị vu vạ
trên một bờ hồ quá du dương
quanh những ánh mắt ngơ ngác ngậm ngùi hãy còn rất trẻ
thật quá tội tình
cho một lão nghệ sĩ đường phố luôn nặng lòng cùng non với nước
hơi thở về chiều vừa bị nhẫn tâm bóp nghẽn
ngón tay tài hoa cuối đời khảy kêu giọng mất còn
vừa bị đập cho gãy
bởi những khối óc đầy bụi
bởi những khối óc rất sợ ánh sáng
bởi những khối óc rất sợ bất cứ ai gióng lên từng cung bậc của sự thật
hay bởi chứng tâm thần phân liệt
trong não bọn robot chư hầu đã bị tháo gỡ mất con tim?...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|