|
lời buồn nguyên thuỷ
|
|
khi dòng nước lũ đổ về xuôi
nắng trải khắp đại ngàn
rừng thở ra những lời buồn nguyên thuỷ
anh ở đâu
bọt sóng bắn tung như hàng vạn tinh cầu
những con chim màu vàng chanh
vỗ cánh lặn vào xanh thẳm
tiếng hót neo trên ngọn cây
nhức nhối
anh ở đâu
khi lũ ong rừng tràn về như đất lở
con thuyền sụp xuống thung sâu
đàn bướm rợp qua cái chết khẽ khàng
một mỉm cười thanh thản
sao em còn loay hoay
trên ngọn thác ghềnh
dưới đáy vực thẳm
ngàn năm sau vẫn còn mộng dữ?
ai vỗ về giấc ngủ quanh đây
rất nhẹ nhàng
thôi em
cứ buông mình khóc như là trôi
lời kinh cầu dịu dàng
ướp nỗi buồn vào men lục thảo
nắng trải khắp đại ngàn
kìa anh nhìn đi
bàn tay em xoè ra dưới mặt trời
chạm nhau lần cuối
trong thứ không khí đặc quánh thế này
dưới thứ nắng độc địa thế này
tình yêu thơm như địa ngục
và
từ hơi ấm của anh
em sẽ toả ra như mùi lá cây
như mùi cỏ mục
như
mùi
nỗi
chết
10.11.2013
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khương Hà đã đăng trên Tiền Vệ
|