|
chiết một buổi sáng trườn vào anh
|
|
(đọc bản thảo ngày-đẹp-trời-với-những-giấc-mơ-nở-sớm của nguyễn man nhiên)
trườn vào anh nghe nhịp tim con chữ
một ám ảnh xuyên thơ
anh ném cái nhìn xa tắp
đắm đuối trùng khơi
lấp lánh câu thơ muối
cái nhìn mặn như biển
trườn vào anh nghe có tiếng tháo gỡ
toạc hồn
liệng nửa kia vào tích cũ tìm một chốn xưa
vốc từng ngụm giả định
nửa hồn rời khỏi áo quan
anh mang theo bí mật
lồng ngực rỗng
bạc thếch trí nhớ
tịch du về một xa xăm
trườn vào anh thấy từng chùm ý tưởng
bức tranh không màu
câu thơ không mặt
nỗi đau không đời
trong căn phòng đầy chữ lặng vẽ đường bay buốt đêm
trong mê hoang vẽ cả trần gian chổng ngược
lênh đênh xác chữ xác thơ anh vẽ những linh hồn buốt thở
chiết một buổi sáng trườn vào anh, ngày-đẹp-trời-với-những-giấc-mơ-nở-sớm
khung cửa là khuôn mặt dịu dàng gió
người đàn ông ngồi ôm giấc mơ chờ sáng
hồn nhiên khoả trắng
và tôi, kẻ chết
chui khỏi giấc mơ của những linh hồn luôn mơ về biển
(28/03/2013)
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chim Hải đã đăng trên Tiền Vệ
|