|
Bài tháng tư [5]
|
|
người đi qua tháng tư
hay xuôi về nỗi nhớ?
muốn quên, làm sao nỡ?
một mảnh vỡ cuộc đời
dãy núi vẫn im lời
như niềm đau không nói
biển vẫn hoài câu hỏi
người có sẽ quay về?
con dã tràng mải mê
tìm dấu chân trong cát
một nụ cười đã tắt
đôi mắt ướt muộn màng
những note nhạc mênh mang
viền theo triền âm sóng
giọt lệ nào rơi nóng
chiếc vỏ ốc ngậm ngùi
kỷ niệm đã ngủ vùi
dưới ngàn sao trăn trở
biển vẫn đều nhịp thở
của một thời hoang sơ
ngày tháng vẫn bơ vơ
rơi bên đời quạnh quẽ
người tìm vầng nắng xế
lăn xuống cõi hoàng hôn
duỗi đôi bàn tay trơn
trả tim về với biển
trong tháng tư vĩnh viễn
trở về giấc an nhiên
|