|
Tháng tám
|
|
Tháng tám chợt nhớ hai câu thơ của đinh hùng
“... thèm ăn một chút hoa man dại
rồi ngủ như loài muông thú kia...”
...
dẫu đi khỏi chỉ chốc lát tôi cũng khoá cửa phòng
... không, bọn gián biến mất
bước trên đường đêm, khoảng 3 giờ ba mươi
hầu như bao giờ tâm hồn cũng lơ đãng
bữa nay
lúc 4 giờ sáng chạnh nghĩ đến người đàn bà hiện ngủ trên giường mình
cô có ánh nhìn ương ngạnh trong hai ổ mắt sâu hút
... một khuôn mặt tôi thấy sao buồn thảm
chắc chắn [tôi cam đoan các giáo sư đều văng tục, duy nhất giáo sư nguyễn hưng quốc không bao giờ văng tục
... bọn lang băm ưa văng tục]
phút chốc một ngày mới rựng lên
tôi phát nhủ bụng “... hãy ngủ ngon nghe.”
tháng tám / đen trắng (2011)
photo: vương ngọc minh
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|