|
Nhìn | Ngó
|
|
Nhìn nhìn sông hát chả thấy sông ca
nhìn hồng hà chả thấy hồng hà réo hồng hà reo
nhìn sông lô chả thấy cô con gái giặt yếm bên bờ
nhìn bạch đằng giang chả thấy dòng nước trắng xoá
dưới trời quang đãng
nhìn sông hương chà thấy con sông xưa thành phố
cũ
nhìn cửu long chả thấy dòng an giang nước biếc
sông sâu
vì đâu
bởi ai?
Ngó ngó cỏ xanh sân gôn chỉ thấy đại gia tư bản đỏ
ngó hoa hậu chân dài chỉ thấy quê hương cụt giò
ngó duyên dáng việt nam chỉ thấy thêm tái tê cái phận gái
yêu quê hương như yêu đồng lúa chín
ngó hơi thở ruộng đồng ở phố hoa hà nội chỉ thấy
nương chiều phạm duy đương hấp hối
ngó một ngàn năm lễ hội thăng long chỉ thấy diễn lại trò hề
văn hoá mãi võ múa rối mấy con rồng giấy lộn xỉn
ngó trâu ba đình chỉ thấy gấu bắc kinh
do ai
tại sao?
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường đã đăng trên Tiền Vệ
|