|
Trở lại đồng bằng miền Tây
|
|
Con sông Mékong chảy ngang tôi
Không còn cánh đồng lúa, ngọn thất sơn, vườn cây khi quay trở lại
Con sông Tiền, sông Hậu chảy luồn qua mạch máu tôi
Dựng lên bầu trời chi chít sao, ước mơ người nông dân toả sáng
Lúc trước là cậu bé soi ếch đêm mưa, giờ trưởng thành
Thế giới biến đổi lạ lùng
Con sông Mékong tạo nhịp thở đất đai
Nơi chín con rồng quần tụ ca múa
Chẳng còn sót lại dấu vết tuổi thơ khi tôi quay mặt bỏ đi
Một sai lầm không thể tha thứ
Mùa lũ nhấn chìm mọi thứ
Đau đớn em tự lột xác mình như con rắn bỏ lớp da mốc meo lớn lên
Tốt nhất nên làm cuộc khởi hành mới!
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|