|
Loạn
|
|
Chị bảo buồn làm gì kệ mẹ tụi đàn ông chết tiệt rồi khi lấy chồng em sẽ thấy đàn ông tầm thường hơn ta tưởng nhiều nhiều lắm cưng ơi
rồi thì Chị vẫn lăn lóc những gã đàn ông không làm sao dứt nổi
dành cả buổi sáng tất tả tiệm uốn tóc xới tung rừng rậm Amazon trên đầu kiên trì cắt tỉa lông mi lông nách lông tay háo hức buổi chiều động đực
Em xót hay mừng?
sấp ngửa yêu Chị đổ nháo nhào quãng không
tình mọc cánh tả tơi bay
gia tài của Em
bước chân lạ lẫm lưu manh tình
mơ mơ chết chìm trong nụ hôn
Nàng mọc thêm cánh tay quấn lấy nỗi buồn tầm tã chảy
khuôn mặt lẩn vào gương giấu đi vết trầy xước cào nát nụ hôn hời hợt bấu trên môi
lối đi xao xác rụng
Trước cửa nhà
mắt loạn thị tình nhân chào nhau.
21/1/2006
|