|
máu ứa ra ứa ra
|
|
* Tặng những người tôi biết…
cửa không mở không đóng
không cửa
như lòng tôi những khi
anh đến
từ bên kia sa mạc tâm hồn
trên lòng bàn tay mở
trái tim anh máu ứa ra ứa ra
tôi biết quanh tôi
có những người uống máu tim mình
sống cầm hơi chờ đợi
tôi biết mỗi hạt cát sa mạc này
đọng khô một giọt lệ
vô ích dưới ánh thái dương
mẹ chúng ta
tôi biết cũng như anh, cũng như rất nhiều người
chân lý ở trong yên lặng của lãng quên
và tôi khóc
vì anh không nói gì
đặt trái tim xuống bàn
sa mạc ngập đến lưng chúng ta
mặt trời xuống thấp ngang mặt chúng ta
chỉ còn những trái tim thoi thóp của chúng ta
ứa máu
không có cánh cửa nào hết
và không có nhà
địa cầu là tất cả hoang vu của chúng ta
em đến
từ bên kia sa mạc tâm hồn
trên lòng bàn tay mở
trái tim em máu ứa ra ứa ra
tôi biết quanh tôi
có những người muốn ăn tim chúng ta
trước khi đào huyệt chôn chúng ta
tôi biết bên kia sa mạc
là những sa mạc nữa
của tâm hồn hỗn mang nguyên sơ
tôi biết có những con người
an thân trong dối trá
lừa gạt chúng ta như những con bò
tôi biết có những con người
tưới rượu lên mình trinh nữ
như rưới nước xốt lên thịt gà
và tôi khóc
vì em không nói gì
đặt trái tim xuống bàn
còn tôi nữa, cũng không nói gì
chúng ta câm
chúng ta mất tiếng nói đã lâu
và tôi đặt trái tim xuống bàn
đã khô một nửa, thoi thóp
vẫn lặng lẽ máu ứa ra ứa ra
ba trái tim chúng ta
của cùng một mẹ, mẹ chúng ta
máu một màu ròng ròng thành một dòng như thể
ứa ra
chân lý nằm trong sự im lặng vĩnh cửu
của dòng máu từ trái tim mẹ chúng ta
yêu thương và đau khổ
chúng ta khóc từ chào đời đến hôm nay
yêu thương và đau khổ
mơ ước và tuyệt vọng
nối tiếp những ngàn năm chưa tìm gặp quê nhà
máu trong tim chúng ta
máu mẹ, mẹ chúng ta
vẫn ứa ra ứa ra
3/10/2006
|