|
Lời phù chú
|
|
Chạy trốn cái nóng điên người
Tôi băng mình vào cơn mưa nhiệt đới tưởng tượng
Thành phố quay đầu lộn ngược
Dưới cái nhìn ngây thơ bầy chim sẻ đậu trên hàng dây điện
Cơn sóng biển Đông cuồng nộ sục sôi
Bầy cá chết và khúc nhạc jazz hoang dã
Cả đời ngư dân nằm ngửa trên thuyền
Đợi phút giây chạm mặt tử thần
Hàng hàng mộ gió khắp các đảo nhỏ, đảo lớn
Rì rầm kể chuyện dưới trăng
Có điều gì như lời phù chú
Buộc chặt đất nước / số phần dân tộc tôi.
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|