|
chó | ngựa | bò | và người
|
|
chó rượn như chó
tru như chó
chó không có tội tình
tội ở kẻ rập rình
ninh chó
ngựa ngựa chúi bên sông liễu tàng hình
đất cát còn gì để lại không
một dúm lau lách chiều hoang tái
một miếng mây đùn xộ vết sương
bò cứ ngốn hết bây nhiêu ngụm chè tàu
sẽ biến thành ngựa ô mắc ghẻ
gã đại hán thè lè lưỡi ra
đồ bò!
và người bằng hữu trơn như vầng trán tuột
xuống sương. và vẻ tóc mơ hồ
cuối đèo liên toả xoè một nắm
người túm người. cời sóng nhấp nhô
10 sept. 2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|