|
Sài Gòn tháng Năm
|
|
Cảnh sát đường Tú Xương xe pháo tu huýt
cõi người thổ đĩ tung cánh bướm đêm thoát hĩm
công khai rượt đuổi còn ai đâu chơi lường
vú tạo nạc tiền đâu cao lâu đâu ăn quỵt
đường nhỏ Huyền Trân Công Chúa phình góc tam giác
tham vọng mở cửa mở cõi
(lịch sử chiếm hữu lịch sự xưng danh mở cõi)
đứa bé nghịch thổi bao cao su OK đêm phế thải
mơ bong bóng bay sớm mai
Hè phố vặn mình phố hè túa mồ hôi
nóng bức dìm giọt sương trên đoá hoa không dám nhú
nắng cháy xanh lá vàng trước thu
hè cháy bỏng bàn chân trên cầu mới cắt băng khánh thành
hè cháy rên Nỗi buồn hoa phượng
[1]
hạn hán giấc mơ gác trọ về khuya cơn gió lùa
[2]
Tháng năm chịu trận cả tháng tư dối cuội
tháng năm trời chưa chịu nhả nước
tháng năm dài tháng tháng năm năm
Bức bách kéo theo cùng tắc biến
nước mắt bốc hơi thành mây
khai sinh cơn mưa đẹp mới
_________________________ [1]Nhan đề một bài hát của Thanh Sơn, nhạc miền Nam trước 1975. [2]Lời bài hát “Nỗi buồn gác trọ” của Mạnh Phát & Hoài Linh, nhạc miền Nam trước 1975. -------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vũ Trọng Quang đã đăng trên Tiền Vệ
|