|
“bài kinh cho tổ quốc”
|
|
Hoàng Ngọc Biên: Đất & Nước
tranh digital.28.06.2007
"bài kinh cho tổ quốc”
“nay ở trong kinh nên có thép...”
ngôi nhà trôi trên cỏ
sông suối ngày đêm chảy qua
– tiếng nước lao xao
từ hậu cung ra đến tiền sảnh
trăng mỗi năm tập trung sức thép
những lưỡi liềm nối nhau tròn liên tục
mấy tháng
sáng như dưới những ngọn nến hồng
soi xuống mấy bài kinh
từ bình minh đến bình minh
tiếng phong cầm trầm bổng
tiếng phong cầm trầm bổng
chọc thủng những trái tim
bằng đá
trăng mỗi năm liên tục tròn mấy tháng
soi xuống những lễ hội – cờ xí
& nhang khói
xanh đỏ tím vàng
những linh hồn đi xa tưởng đã yên thân
theo kèn trống lại được gọi về
giữa câu nhạc cách tân đê mê
nay còn dồn dập thêm tiếng thét yéyé
nhập khẩu
rồi đâu vào đấy:
bóng tối ập xuống triền miên
trên những bếp lửa lộ thiên
gửi lại những tàn tro trước sân nhà lặng lẽ
– có chăng
từ những đốm đen chấm phá
tấm da hổ đắp lên mỗi vườn nhà
chúng ta hiểu ra
mình thấy trăng
không có nghĩa trăng đã thấy được mình
làng quê tôi đó – tổ quốc tôi đó
như một đời người
giữa vô tận chiến dịch
có những không gian vừa hé mở
đã lập tức bị đóng lại
có những khoảnh khắc
chưa kịp bắt đầu
đã đến hồi
kết thúc...
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Ngọc Biên đã đăng trên Tiền Vệ
|