|
cung fa
|
|
đêm qua tôi nằm mơ
đáo hạn khế ước vô hình
vô khung bộ chiến thời bình
gọt giũa đầu óc bằng con dao đồ tể
tôi phóng đại chuyến tầu lên
lềnh bềnh trôi những chiếc phao cứu hộ
tự do tôi
lướt phăng phăng sóng
từ nay không còn bị ràng buộc
bởi chiếc mỏ neo nặng nề
hàm ếch
và bánh lái chân vịt ù ù quăng quật
ôi đàn vịt dễ thương ngày nào
[ở xứ cà na – điên]
mỏ vàng cánh lục tung tăng
giữa hồ thiên nga thảnh thơi bơi lặn
chiều bẻ gập chiếc que phù thuỷ
khuấy đục ngầu nước trong
cụm hương cuối mùa phát tán
à. thì làm thơ bán mạng
những cuộn dây thừng bắt đầu quấn quanh võ đài
thi sĩ
nhô đầu tràng hoa nô lệ
tự do tôi tự do tôi
không còn thói quen ngày ba bữa
rưng rưng quà chợ
hát hỏng theo mùa
21/7/11
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|