|
Cách lý giải khác
|
|
Thảng
sự giả trá dụi giấu mặt
ta che mặt cáo
nghiêng dáng bồ câu.
Mặt hồ lồng lộng
ngọn cỏ tím vẫn chưa thấy ngả chào
thì mùa đông xộc tới.
Mùa đông túm cao cổ áo
mùa đông áo dạ
mùa đông khăn len.
Đám bụi tuyết
vẫn chưa kịp đậu lại lâu trên mi mắt em
đã vội tan thành lệ.
Em giấu Paris vào tim mình ấm nóng
như giấu cả chính mình.
Em bảo đừng ở lại
phía cuối đường
khi chẳng còn ai
ngoài lũ sói đang trượt tuyết.
Và bếp lửa trong lòng anh
nhen nhúm dẫu đã lâu
vẫn chưa từng bén ngọn...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|