|
Tháng sáu
|
|
Đừng buồn, anh
Tháng sáu
Nắng đã dày hơi thở
Tháng sáu giông
Phố trắng xoá mưa chiều
Đừng buồn, anh
Đừng vác cả thế gian
Vai anh trĩu mệt
Dù niềm tin không còn
Nỗi chán chường qua kẽ tay rớt xuống
Này anh
Bước như chưa bao giờ tới
Nhận lấy những ngày quen
Và đốt bằng chiếc lá khô ngoài cửa
Vết thương nào không đau
Giấc mơ nào không hoang đường
Xanh ngày chưa tới
Tháng sáu tường vi xao xác mái nhà
Tháng sáu mưa hiếm hoi như nước mắt
Tháng sáu trổ gai trên nhánh xương rồng
Tháng sáu
Buồn gì
Lẽ nào trời đất quên nhau
16/6/2010
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðoàn Minh Châu đã đăng trên Tiền Vệ
|